khúc nhạc đời
      
      
      
      
        Cung Thứ thả sầu đi hoang 
Đổi qua cung Trưởng vẫn vang nhịp buồn 
Đêm đông gió lạnh thổi luồng 
Buồn rơi vào chữ đàn buông nhịp sầu 
Nỗi lòng giấu kín chôn sâu 
Tình chân cho - nhận, khắc câu ghi lời 
Bên ngoài mưa tuyết đang rơi 
Lạnh lùng tuyết phủ trắng đời tha hương 
Muốn gởi người một chữ: thương 
Ngại ngần cay đắng đoạn trường về theo 
Đời, con dốc ngược cố trèo 
Bến mơ thuyền mộng gác chèo thả trôi 
*** 
Vui buồn khúc nhạc của đời 
Giảm tăng một phiếm đàn thôi ... đổi dời . 
Yêu là cho nhận chẳng đòi 
Mênh mông biển ái đầy vơi tình trường 
Mất còn một nốt nhạc: thương 
Buồn, vui, thứ, trưởng, cung tương, điệu sầu .