hương thơ trong khúc nhạc thầm (vì cô nhạc sĩ... qúa dễ thương)
Thơ đi theo nhạc vẫn âm thầm
Khoảng cách không gần cũng chẳng xa
Tóc cô nhạc sĩ vương màu nắng
Gió khẽ chạm vào… hương thoát ra.
Mái tóc thơm mùi ngan ngát hoa
Bằng lăng tím biếc... ráng chiều pha
Cô rót lời ngon vào tiếng nhạc
Tưới đời bằng những khúc tình ca.
Nhờ thế hoa tươi suốt bốn mùa
Sắc vẫn nguyên màu giữa nắng mưa
Thu buồn, đông lạnh hay hè gắt
Cô vẫn an nhiên… sáng tác đều.
Dáng liễu nghiêng mềm theo gió chiều
Ngẩn ngơ, thơ lạc bước liêu xiêu
Theo chẳng kịp rồi, thôi lặng lẽ
Quay về ấp mộng, ủ hương yêu.
Gió Lãng Dzu
29 - 12 - 2025