nhớ sài thành
      
      
      
      
        NHỚ SÀI GÒN 
=========== 
Em có đi ngang con đường xưa lá me bay 
Thì nhớ nhặt cho anh một cành lá úa 
Gởi sang bên này để anh nhớ ngày tháng ấy 
Nhớ con đường, nhớ vuông cửa tuổi học trò 
Nhớ ngày xưa Trưng Vương muà thu đi lá xanh 
Anh nhìn sang bên ấy lụa là áo trắng 
Trước cổng trường anh ngẫn ngơ đếm từng vạt nắng 
Gom tơ trời đang võng dệt tình yêu 
Ngày tháng qua mau đường xưa lá rụng nhiều 
Em có còn ghé thăm công viên con dốc nhỏ 
Hay là bây giờ đường xưa đã âm u cỏ úa 
Còn trường xưa giờ trống vắng lạnh lùng? 
Anh ở bên này làm thơ trời mù sương 
Lá rơi bên cửa sổ buồn ngơ ngác 
Năm tháng qua dần tình yêu lưu lạc 
Còn lại chỉ là trống vắng ngậm ngùi 
Một ngày mùa hạ anh bỏ trường ra đi 
Chở đầy xe tương lai mênh mông trước mặt 
Sống ở quê người xênh xang tiền bạc 
Sao lòng anh chẳng thấy thiết tha gì 
Gởi nhớ về em hồn vượt trùng dương 
Quanh co lối cũ trên đường vào học 
"Em có nghỉ giờ sau .... chờ anh trước cổng 
Ta sẽ đưa nhau qua lối ngõ thiên đường" 
Những giấc mơ ngày xưa ta hãy còn bên nhau 
Bây giờ cách biệt dặm ngàn mong mỏi 
Nếu đã muời năm em vẫn còn chờ đợi 
Anh biết nói gì khi vời vợi xa xôi? 
Chiều nay anh lang thang những con đuờng buồn 
Sa-thành mưa ngâu nhớ mùa mưa năm cũ 
Bây giờ hai đứa mình ngậm ngùi mơ dĩ vãng 
Khói nào cay cho anh nhỏ giọt lệ sầu! 
THIÊN KHÚC