Poem logo
Poem logo

nhớ sài gòn

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Sài Gòn nhớ, Sài Gòn ơi rất nhớ
Những ngày xưa tha thiết ở nơi đây
Nay trở lại, sao bồi hồi đến thế
Những con đưởng, ghế đá, những hàng cây

Đây phố cũ bao nhiêu là kỷ niệm
Ngơ ngác nhìn cứ như lạ như quen
Những đồng nghiệp, anh em và bè bạn
Gặp lại rồi, mí mắt mãi còn cay

Ngồi ôn lại những chuyện ngày tháng cũ
Những buồn vui, mưa nắng giữa Sài Gòn
Thuở mới đến, bao điều còn bỡ ngỡ
Chiều lá rơi nhớ Hà Nội vô vàn

Nay đi giữa Sài Gòn như thuở trước
Hỏi lòng mình còn nhớ nữa hay không?
Trước bến cảng, nhìn hoàng hôn rơi xuống
Sài Gòn ơi muôn thuở nhớ vô cùng!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm