gọi
      
      
      
      
        Gọi tình bốn mùa qua 
Dạt dào như sóng nước 
Ta đi tìm mộng ước 
Đã mất thuở xa xưa 
Gọi Hạ xin cho mưa 
Từng giọt rơi trầm lắng 
Thì thầm trong đêm vắng 
Lời tình tự chơi vơi 
Gọi Xuân đến cho đời 
Hương hoa nhẹ man mác 
Áo lụa bay trong nắng 
Bướm vờn cánh đê mê 
Gọi Thu gió may về 
Sương giăng mờ lối nhỏ 
Lá vàng bay trong gió 
Ru tình nhớ miên man 
Gọi Đông tuyết lạnh sang 
Mênh mang đời phủ trắng 
Lên đồi tìm chút nắng 
Soi lối mộng u mê 
Đêm nay có ai nghe 
Tiếng thời gian lắng đọng 
Tình cờ trong giấc mộng 
Bốn mùa bỗng hiện về