tìm bóng
      
      
      
      
        Mong môi ấy mãi mỉm cười 
Vui đùa với gió cho tươi thắm đời 
Hoa Quỳnh tỏa ngát mọi nơi 
Tặng ai những phút thảnh thơi tâm hồn 
Bóng hồng đang đợi cuối thôn 
Lựa lời thủ thỉ kẻo hồn tái tê 
Sắt son vẫn giữ câu thề 
Đợi chờ năm tháng mong về với anh 
Dòng sông nước vẫn chảy xanh 
Thuyền lòng vẫn thấy tròng trành xuyến xao 
Dạ mình cứ thấy nao nao 
Mái chèo bơi mãi nhưng nào tới nơi 
Lang thang cuối nẻo cùng trời 
Xuân tàn sắp hết nửa đời kế bên 
Cô đơn tiếp nối buồn tênh 
Đâu rồi phân nửa lênh đênh chốn nào?