Poem logo
Poem logo

anh nghĩ gì?

Tác giả: Banmai
anh nghĩ gì 1 phút bối rối!
em dại khờ lạc lối yêu đương!
anh làm lạ như 1 kẻ đi đường!
rồi ngoảnh mặt khi em còn chờ đợi!

anh nghĩ gì 1 chút của yêu thương?
1 chút nhớ mong 1 chút giận hờn!
1 chút đau 1 chút hối hận!
nhưng 1 chút yêu cũng đủ giết em rồi

anh nghĩ gì 1 chút vị tha!
yêu là đau là sai là hoài bảo!
tình yêu nào là mối tình tồn tại!
vị tha có đâu để nối lối nhịp cầu!

anh nghĩ gì 1 phút chẳng quan tâm?
hững hờ làm thinh thốt ra lời mệt mõi!
em dại khờ cho là mình có tội!
thế là lại buồn tìm cách để xin thôi!

anh nghĩ gì nếu thật sự ra đi!
em hay anh buồn kg nếu có thể?
em hứa rằng em kg rơi lệ!
bởi vì đời kg đủ nước mắt đâu!

anh nghĩ gì nếu đời là bể dâu?
đưa đẩy đẩy đưa kg gì là mãi mãi!
chỉ có tình yêu mang hoang dại!
mới vắng sinh tồn mãi mãi để yêu anh !

anh nghĩ gì tình yêu đã mỏng manh?
nghĩ gì mùa đông lòng anh sẽ se lạnh!
chuyện tình mình bắt đầu cơn mưa tạnh!
2 lối về tạm biệt mối tình thơ!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm