Poem logo
Poem logo

với những ngày xưa

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Với Những Ngày Xưa


Lưu Vĩnh Hạ

Mình gặp nhau vào một chiều xuống phố
Trên con đường ngày đó thuở quen nhau
Gặp lại nhau em hỏi_ Tôi thế nào
Trong cuộc sống có điều gì thay đổi

Tôi có còn uống cà phê mỗi tối
Thích dầm mình trong những lúc trời mưa
Thích vu vơ nghe tiếng gió giao mùa
Thích thả hồn mỗi chiều hoàng hồn xuống

Tôi có còn hẹn hò hay đến muộn
Để người ta giận dỗi rồi bắt đền
Tôi có còn giữ mãi những thói quen
Hay tôi đã có rồi một người khác

Em hỏi tôi với nụ cười dấu mặt
Huyễn hoặc nào còn đó trên đôi môi
Kể từ khi hai đứa một đôi nơi
Tôi không yêu vì trái tim quá nhỏ

Tôi không yêu vì tim không còn chổ
Cho một người mà chẳng phải là em
Mưa bỗng rơi hai đứa nép bên thềm
Em nhìn tôi như có gì trong mắt

Thoảng bay bay hương tóc em như lạc
Vào hồn tôi vá lại mảnh thương đau
Mưa ngừng rơi cúi mặt một câu chào
Khoảng trời xa làm sao em biết được

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm