Poem logo
Poem logo

trăng - sao - thơ

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Đùa với mây và nhởn nhơ cùng gió
Ngắm mặt hồ em mơ mộng gì chăng ... ?
Hay Chỉ bước thâu đêm trên đồng cỏ
Chẳng suy tư và cũng chả buâng khuâng ...!
..... ( Trăng ) .....
Chưa đủ sáng, đêm nay trời vẫn tối
Dù hàng ngàn hàng vạn thắp trên cao
Để đêm nay núi rừng vui mở hội
Rượu cần say, rộn rã tiếng reo chào ... !
..... ( Sao ) .....
Em cứ hỏi nhưng đừng chờ đợi nhé ... !
Câu trả lời không tự có bao giờ
Mây mùa thu muôn đời vẫn thế
Vô tình bay...không hẹn đến chân mơ ... !
..... ( Thơ ) .....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm