Poem logo
Poem logo

ru mãi ngàn thu

Tác giả: Nguyên Thạch
(Cho NTH)


Mai tôi đưa em về miền vĩnh cữu
Nơi yêu thương không có hận thù
Tôi đưa em trọn chuyến viễn du
Đường thênh thang ấy, tình thiên thu.

Mai tôi đưa vào vườn hoa thơm ngát
Nơi đó có chim ca, lời thơ điệu nhạc
Đôi uyên ương, tình thương dâng dào dạt
Dầy mộng mơ, đồng ngát hương lành.

Ta hãy là
Là áng mây xanh
Là ngàn sao long lanh
Là trăng thanh soi dương gian trầm lắng.

Mai tôi đưa em xa cuộc trần nhiều cay đắng
Về một nơi tịnh vắng thanh bình
Tôi ru em, ru mãi tình ru
Tôi yêu em...tình mãi thiên thu.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm