Poem logo
Poem logo

ru mãi nổi đau

Tác giả: VVKH
Hảy gượng dậy
Ta ru đời ta nhé
Vẩy tay một lần có lẻ đễ chia tay

Giờ phút sau cùng
Ta biết nói gì đây
Khi đau đớn phủ đầy trong tiềm thức

Chuyện tình của ta
Đã nằm trên bờ vực
Ta ngậm ngùi nghe đau nhức trong tim

Ta đang chờ ai
Sao nhớ lại quên
Ta bất hạnh chông chênh như biển động

Cuộc đời quanh ta
Chỉ còn là khoảng trống
Đầy lại vơi trong vô vọng thương đau

Ta còn lại gì
Quá khứ muốn chôn sâu
Người khơi đậy nổi sầu ta ru mãi


(Đêm đông buồn 2014)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm