Poem logo
Poem logo

giáp ngọ truyện

Tác giả: Nguyên Hữu
Giáp Ngọ đem duyên bồng quý tử
Bao người có bế sướng đời không
Xem này đứa nhỏ nhà mình cứ
Quẫy đạp đôi chân ngựa đó chồng…

……….

Vợ biết đâu rằng nhiều đứa trẻ
Cung này mã đáo vạn điều thông
Trời ban lộc đấy đôi mắt rực
Sắc ngọc kia kìa phú quý trông…

……

Mộng ước dài năm giờ đã toại
Mình à cố gắng thắp điều mong
Cùng nuôi dậy nhé… cu Tí nhỏ
Phúc Đức còn phần chẳng uổng công…

….

Cảm tạ trời ban hừng rực Phúc
Quỳ chân, chắp lạy Phật thương lòng
Khum tay, kính Tổ thơm tràn Đức
Thọ quyện U Thầy phát Lộc phong…
GIÁP NGỌ TRUYỆN
23/11/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm