Poem logo
Poem logo

lạc lối hẹn thề

LẠC LỐI HẸN THỀ

Thứ bảy xưa anh nợ em lời thề
Hôm trăng rằm gió huê nghiêng chiếc lá
Vuốt tóc dài hôn má hồng khe khẽ
Môi ngọt ngào mát mẻ mịn làn da

Hứa với em, với trăng sao, cây cỏ
Rằng, mai sau cùng chung ngõ đi về
Dù trái ngang cũng nên nghĩa phu thê
Nhưng em ơi, lời hẹn thề đã mất!

Anh và em, hai con đường tất bật
Còn trăng, sao là đất đá vô tình
Ở xa xôi, xa tít ngoài hành tinh
Giữ nguyện ước nên chúng mình lạc lối!

Doanminhhop thu7, 08112014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm