mai chiếu thuỷ
      
      
      
      
        Hôm nay sáng đẹp nắng hè
Nhớ anh Mai nở nghiêng khoe ráng trời
Biết giờ đã vắng bóng người 
Hoa càng say đắm ngời ngời trao hương
Không như những đóa vô thường 
Vừa bung cánh nở đã vương ý tàn
Em soi hồ nước trần gian
Lòng mơ thấy dáng hoá thân ẩn mình
Bướm cười hoa vẫn lặng thinh
Thương người yêu dấu tạo hình nên cây
Trắng xinh hoa thắm tình đầy
Dù xuân dù Hạ .. cành gầy thủy trung
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 4582 lần | 
            
              | Người đăng: | thanhching | 
            
              |  |  |