thứ sáu hoàng hôn
      
      
      
      
        Thứ Sáu Hoàng Hôn
Hoàng hôn nhạt nắng hồng vương
Lưng chừng mây xám , lửng lờ , hoa  mơ
Ngồi mà tã bấy vần thơ
Bút nghiêng nghiêng nét , sương rơi rơi nhành
Ngọn cây lất phắt bao cành
Nhìn dòng suối bạc , nhớ hồi năm xưa
Cỏ hoa hương thắm nắng mưa
Nhớ anh  chãy lệ , hai hàng trào tuôn
Nhớ hồi  còn lúc  vấn vương
Yêu nhau  hò hẹn  trăm năm bạc đầu
Ngày xưa , có dĩa cau trầu
Bưng mâm còn hứa , suốt đời bên em
Ngờ đâu , cả mấy xuân  hoàng
Anh đi  mãi mãi  theo dòng suối reo
Em chờ  em đợi, trăng treo
Bóng anh  biền biệt  dưới hồng trăng khuya !
Tội cho  mưa gió phong ba
Em đành ướp lệ , tuôn tràng vào đêm
Nhớ anh , luôn khóc vở dang
Kim thai tiền thới ... !!! bến sông đợi chờ 
Xuân nay lệ chảy ướt    thơ
Hoàng, Xăm cha chú chinh phu không về
Cháu nay nhớ cậu nhớ Ông  !
Cái lu trước cổng nhà Ông màu hồng
Cây me rơi lá vừa xong
Tội sau là tội, tiền  Ông chưa đòi
Ông đâu còn sống trên đời
Cháu đây đâu biết  trả cô bao ngàn ?
Giá tiền tổng cộng đây nha
Qua  50 năm $ 128. triệu còn tiền lời
Bây giờ tổng cộng  bao nhiêu
nếu được ai trả ơi là bảnh bao
June 19-2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1589 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                tlan mưa
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |