sự hiện hữu của bụi đường
      
      
      
      
        Lòng tôi ơi,
 
Nàng có tin sự hiện hữu của chàng 
Và thân tôi đây có là sự thật? 
Thân lòng ta bên nhau từ trứng nước 
Đã khi nào ta tỉnh giấc mơ màng 
Vào đời thực nhận chân mình có thật 
Máu huyết nào em nhận dưỡng nuôi anh 
Anh thêm lớn và càng thêm ngơ ngác. 
Thân tôi ơi,
 
Chàng hãy nghe, ta đón từng hơi thở 
Châu thân chàng, em chảy tràn Linh khí 
Nhịp tim em luôn sung động trong Chàng 
Chẳng thể nào em cũng là hư ảo 
Cuộc đổi trao đôi ta vào phụng sự 
Giũa chốn này là địa đàng ta có 
Nhận cặp đôi thành nhục thể tình lang. 
Lòng tôi ơi,
 
Anh vẫn nghe nhịp tim nàng hoan lạc 
Tự giấc nào ta chan chứa yêu thương 
Mà con đường sao gió hồn xào xạc 
Khiến thân anh lặng xao xuyến đời thường 
Muốn dừng hỏi: ta đang đi đâu đấy 
Mà tại sao có nỗi niềm ấm áp 
Mỗi ngày đàng chân lại chút vấn vương. 
Thân tôi ơi,
 
Mệt nhọc rồi, chàng hãy cứ nghỉ ngơi 
Đường còn xa gió bụi vẫn đợi chờ 
Gối lòng em chàng ơi an tâm nhé 
Thở nhẹ nào cánh mũi nhịp ấm êm 
Mười búp thon hãy đặt sát tâm em 
Ta hợp hoan bơi xuôi vào dòng chảy 
Chốn linh hồn đang chúc tụng Cha ta.
Dã Tràng Cát
Trích đoạn “Trường ca dòng chảy linh hồn” của Dã Tràng Cát.