Poem logo
Poem logo

mảnh tình si

Tác giả: Khởi Nghiệp
Thôi em nhé tình mình đã chết
Duyên không thành tôi chẳng trách em đâu
Tuy xa nhau nhưng tôi vẫn nguyện cầu
Lạy thượng đế cho em nhiều hạnh phúc


Trong cuộc đời sao mà nhiều phi lý
Bắt tôi cười trong nỗi khổ của tôi
Tôi muốn khóc nhưng đời không cho khóc
Miệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi...


Đêm về nước mắt ai rơi
Nhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng?
Biết rằng nhớ cũng bằng không
Nhưng sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ...


Thiên đườg mở lối ko ai đến.
Địa ngục cài then lại lấn vào.
Tình theo ta, ta làm ngơ ko đáp.
Ta theo tình, tình ngoảnh mặt làm ngơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm