Poem logo
Poem logo

mong manh tình em

Biết tình ảo ảnh phù vân
Mà sao em vẫn dấn thân tình trường
Đêm về em dệt vần thơ
Gom bao nhung nhớ, đợi chờ dáng yêu.

Trăng tà soi bóng chân cầu
Tình yêu dang dở, nỗi sầu vây quanh
Em đành gửi gió mây trôi
Dáng anh đã khuất giữa đời quạnh hiu.

Gió lùa buốt giá đêm đông,
Tương tư một thuở, mặn nồng bên nhau.
Sóng tình vỗ nhịp lao xao,
Thuyền em lẻ bóng, nghẹn ngào bến xưa.

Đêm thâu trót nhớ về ai,
Chỉ còn hư ảo, sắc màu nhạt phai.
Tình như một thuở thanh cao,
Giờ môi lệ đắng, tuôn trào canh thâu.

Mong manh tựa lá xa cành
Tình em giữ lại, hóa thành tàn tro
Nắng chiều nhuộm sắc cô liêu
Đường xưa một bóng, tiêu điều lối đi.

Hư vô một cõi sương chiều
Tình em đã chết, tiêu điều xót xa./.

Anthony Thiên Tân viết cho phái nữ 2019 –
Chỉn chu đã phổ nhạc - Mãi hôm nay mới đăng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm