Poem logo
Poem logo

tịch liêu

Tác giả: Nguyên Hữu
Tiếng sáo buồn
Âm gợn nguồn sầu thương
Giữa canh trường
Tịch liêu sương trăng quyện
Ai? hiện diện
Điệu múa uyển chuyển quá
Sầu hóa đá
Sầu trăm ngả dạt qua
Gió thoảng qua
Tiếng sáo xa đưa mãi
Gọi sầu lại
Chung tắm bãi sầu thôi
Sông dài trôi
Trời rộng, ôi… cao lạ
Cánh bèo trả
Chuyến đò giá vài xu
Chuyến đò như
Chuyến đò từ kiếp trước
Lặng làm phước
Trên dòng nước cuộc đời
Tiếng sáo phơi
Giữa lưng trời ánh bạc
Giọt sầu lạc
Nằm lười nhác từng không…
TỊCH LIÊU
(3-5)
12-07-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm