Poem logo
Poem logo

lo..

Tác giả: Trinhcamle
Chiều ni Đà nẵng ướt mưa
Em còn mô rứa răng chưa kịp về ?
Mây chừ ủ dột lê thê
Gió chừ rối rắm tứ bề đan xen

Mới chiều anh đã can ngăn
Sấm rền dai dẳng chắc rằng mưa to
Lúc ni ngồi giữa cơn lo
Trông trời mau tạnh để cho yên lòng

Dầu trời chưa phải mùa Đông
Áo mưa nhớ mặc kẻo không ướt người
Vô nhà còn nét vui tươi
Dang tay anh đón nụ cười trao nhau

Có vội em cũng đừng mau
Lỡ ra vấp ngã lại đau tội tình
Ngó qua trông lại một mình
Buồn bong bóng nước bập bềnh nổi trôi

Mây đen tan bớt đi rồi
Mưa chừng ngớt hạt lòng ơi nhẹ lòng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm