Poem logo
Poem logo

🌴🌲🌳chốn bình yên 🌳🌲🌴

Modifié ·

🌴🌲🌳Chốn Bình Yên 🌳🌲🌴
Lặng im đã êm đềm sóng vỡ
Còn bọt bèo dạt lỡ lênh đênh
Bấp bênh mặt nước bồng bềnh
Nổi trôi theo sóng về bên bãi chiều
*
Cuộc đời đã từng chiêu bão nổi
Để vào thu làm cội niềm riêng
Miệt mài mưa nắng gạo tiền
Mây đen phủ lịm liên miên nửa đời...
*
Hoa vừa nở sao rơi trước gió
Bởi mỏng manh lại cọ khác cành
Sinh nhai suốt kiếp quẩn quanh
Đến già sức sẽ chỉ mành treo chuông...
*
Làm sao tỏ nỗi buồn tháng rộng
Để tâm hồn mây lộng gió hờn
Về đâu hồn lạc từng cơn
Nỗi niềm mây xám chao vờn trời cao
*
Hòa mây gió trăng sao quạnh quẽ
Để hồn kia bớt tẻ u sầu
Lặng im trĩu nặng chìm sâu
Thành bài thơ tả nên bầu thiết tha...
*
Vòng lẩn quẩn ngân nga xứ lạ
Sao tâm tư lại ngả quê hương
Ngữ từ tiếng Việt nay thường
Thành câu song thất tình thương thơ nhà...
*
Đây đất khách vùng xa phố thị
Thuộc làng quê nhà chỉ vài căn
Bình yên xoá bỏ nhọc nhằn
Thảnh thơi đôi chút khó khăn để ngoài...
*
Tay cầm bút nguôi ngoai lại viết
Vài câu thơ tiếng Việt từ tâm
Nhớ về nguồn cội âm thầm
Nỗi lòng lữ khách trầm ngâm đất người...
*
Mặc cho thế sự trêu ngươi...

🐴N3🐴Nguyễn Ngọc René ☔13/07/2015 ☔
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm