Poem logo
Poem logo

++ ta về ++ tình thơ xuyên lục điạ 101

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 101
++ TA VỀ ++

Vanessa Le :
Ta về gió hương say thơm ngát
Cảnh xưa đây sông khát đổi dòng
Ngậm ngùi gió thoảng hương nồng
Với tay khẽ động cành hồng... bơ vơ.
*
Nguyễn Ngọc René :
Về để thấy tuổi thơ đã mất
Bạn bè xưa tất bật lià trần
Còn ai tiếp nối ân cần
Mùi hương nhang khói tần ngần nghĩa trang...
*
tang bồng :
Nhìn chốn cũ đôi hàng lệ đổ
Dõi bao la nấm mộ đìu hiu
Cảnh xưa giờ luống tiêu điều
Người xưa giờ đã phiêu diêu cõi bồng...
*
Nguyễn Ngọc René :
Bạn còn sống ai mong gặp mặt.?.
Chỉ vài người dù bặt tăm hơi
Hỏi thăm vào lúc thảnh thơi
Tình xưa bạn hữu phương trời nào quên
*
tang bồng :
Thầm đếm bước chân chen ngõ nhỏ
Cảnh vật xưa tranh cọ bạc màu
Cố nhân biền biệt luống đau
Kim bằng đâu hỡi cho sầu người xưa...
*
Nguyễn Ngọc René :
Bởi dâu bể không chừa nên khổ
Từ bao ngày xa tổ quốc đi
Lang thang xứ lạ chia ly
Nỗi niềm chỉ biết dòng thi tỏ lòng
*
tang bồng :
Bởi ngày ngóng đêm mong cố quốc
Thêm hao gầy thế cuộc rối ren
Lòng ta nào có bon chen
Cùng chung dòng máu sang hèn khác chi...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm