Poem logo
Poem logo

lưu vĩnh hạ

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Ngần Thương Rồi Cũng Chỉ Là


Lưu Vĩnh Hạ

\Em nhu chiec la ben them
Mình là chị mình là em
Em là chị _ chị là em

Mình là chị mình là em
Mong manh lá cỏ trăng đêm mộng tình
Là ngọn nến tỏa lung linh
Con thiêu thân đốt trái tim bụi trần

Hai ta nào có vội vàng
Yêu nhau từ thuở tần ngần bên nhau
Ừ thì chôn kín nỗi sầu
Để môi hôn ngọt niềm đau mấy lần

Khóa nhau trong những lỗi lầm
Mà nghe hạnh phúc trong tầm tay xa
Ngần thương rồi cũng chỉ là
Trăm năm một bóng trăng ngà đôi vai

Đổ trên tay mái tóc dài
Lòng nghe môi ấm hương lài thoảng bay
Gió nửa đêm gọi ưu hoài
Trăm năm ai biết tỉnh say bao giờ

Trăng tàn rụng chiếc lá mơ
Tôi đi tìm những vần thơ
Nửa mùa môi chín bồi hồi mắt em
Ngày mai xin chớ vội quên
Dẫu hai ta chẳng cùng trên con đường

Nửa đêm chưa ngủ buồn không
Thời gian đọng lại bên song bao giờ
Nếu như một phút tình cờ
Dấu trong ánh mắt buồn vu vơ buồn

Bâng khuâng một chút chạnh lòng .......

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm