Poem logo
Poem logo

như nỗi nhớ theo sau

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Như Nỗi Nhớ Theo Sau



Lưu Vĩnh Hạ

Lần ra đi có bao giờ trở lại
Câu hẹn thề còn chưa nói đầu môi
Hoa xuân về lòng nhớ quá người ơi
Hương hoa mai khuất trong chiều gió thổi

Xuân tha hương tất trong lòng hoài cổ
Dõi mắt nhìn vời vợi bóng chân mây
Mái nhà tranh khóm trúc trước sân đầy
Trăng hoa mơ trăng tình quê đan mộng

Giậu cúc tần bên hiên chiều rụng bóng
Khi xuân về thay áo mới màu xanh
Con đường làng hoa nắng rớt long lanh
Rặng đào xưa trước nhà vừa chớm nở

Những cơn mưa xa quê càng thêm nhớ
Áo mùa xuân còn bạc nỗi chờ mong
Hoa đào buồn chừng như trách gió đông
Lạnh chi lắm se lòng người cô lữ

Chạm tay vào những mùa xuân năm cũ
Vẫn ngỡ ngàng hình bóng cố nhân xưa
Con phố dài nhoà nhạt dưới cơn mưa
Như nỗi nhớ theo sau vừa bất chợt

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm