Poem logo
Poem logo

rượu đời

Tác giả: Hồng Dương
Bao kẻ gọi đời như chén rượu
Dâng cho người bao kiểu đắng cay
Bông hoa vách đá héo gầy
Chênh vênh cánh mỏi vụt bay khi nào ?...

Rượu trần ải lao đao thân xác
Kiếp ai oan xào xạc dặm trường
Khi lòng đã hết yêu thương
Chén đời dốc cạn buồn vương cánh sầu...
.
Sương khuya lạnh nhuốm màu hờn tủi
Chén ượu đời đầu cúi mắt xem
Sợi đêm cột chặt ohaanj hèn
Trộn thơ với rượu lên men cuộc đời...

Hoa lá rụng chơi vơi khắp chốn
Chén rượu đời ai trốn ta say
Vực kia thẳm tít nơi này
Trăng buồn khép nép lối này ta đi...

Say chếnh choáng còn gì thân xác
Rượu đời ơi !...bạc ác chi thay
Ngất ngây chếnh choáng rượu đầy
Đất trời nghiêng ngã cuồng quay kiếp người..

Ta uống rượu rã rời chua chát
Tóc pha sương hồn nát tan rồi
Ngang tàng thả mộng bến thôi
Thế gian ai hiểu miệng môi rượu đời...

Rượu đời rót cứ mời ta mãi
Nhục hình về bừa bãi tràn lan
Chua cay, khổ lụy, đa mang
Bao nhiêu nghiệp chướng vai càng nặng vai...

Thờ ơ quảng đời trai cứ bước
Bao nỗi niềm như nước cuốn trôi
Cợt đùa rượu đắng đôi môi
Rắc gieo khổ lụy một đôi vai gầy...

Thôi đổ nhẹ khổ này vào chén
Nhấp nhẹ môi cho đến khi say
Ngà ngà cạn chén rượu đầy
Tâm can chợt hỏi rượu này còn không ?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm