Poem logo
Poem logo

uống rượu đời

Tác giả: Hồng Dương
Rượu đời xé môi chưa nhấp nổi
Tình ta sầu nặng mối tơ duyên
Nhân tình thế thái đảo điên
Dòng đời bạc phết... lòng phiền khổ đau…

Nâng chén rượu buông câu thơ ngạt
Rượu đời ơi đắng chát một dòng
Hận cho một kiếp long đong
Đêm khuya, trăng lạnh thấy lòng sầu thêm…

A ha rượu! ai nêm vị lạ
Chát chua cay... nhưng chã thấy nồng
Uống vào thấy khổ mênh mông
Đau buồn tột độ... tình không thành tình

Ta cứ uống cho mình ngất ngưỡng
Bỡi buồn đau đã thưởng cho ta
Nư ta đã thổ huyết ra
Tình đời chếnh choáng, cát chà lòng say

Buồn đã thấm mặt mày sa sẫm
Hồn ngất ngây hồn thấm vị đơi
Trăng sao mờ lối chơi vơi,
Ác tình, oán nghĩa, thù đời…đắng thay...

Hãy uống nữa cho say tới bến
Uống cho phai lã đến cung Hàn
Cho lòa đôi mắt lệ tràn
Cho tan phiền muộn, rã ngàn xót xa...

Hãy cứ uống cùng ta chén rượu
Dập bờ môi sưng bướu cổ lòng
Rượu tình, rượu nghĩa, rêu phong,
Thiên thu hỏi có tấc lòng ai đo?…

Lòng một tấc!...ai dò ai đếm !
Tình một gang ai nếm ai nêm !
Rượu đời chớ bỏ gì thêm
Để hồn ta ngã... đau mềm xác thân…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm