Poem logo
Poem logo

trăng khuyết đêm noel

Tác giả: Hồng Dương
Mùa đông tới cơn mưa rơi thấm đất
Gió lạnh buồn sương tất tả vờn bay
Chuông nhà thờ tiếng vọng tới nơi đây
Đêm nhắm mắt đong đầy lời ao ước

Nguyện cầu Chúa ban cho nhiều ân phước
Để đôi ta mãi được ở bên nhau
Ban phước lành cứu rỗi cuộc đời đau
Cho hai đứa bạc đầu theo kiếp đạo…

Cùng ước vọng tay trong tay đi dạo
Trước nhà thờ anh bảo rán cho ngoan
Đọc câu kinh lời thú tội chu toàn
Chúa sẽ hiểu thương ban cho mộng đẹp !...

Em không nói trong lòng buồn lặng lẽ
Phật em theo…. Chúa sẽ rất đau buồn
Lòng phân vân em chưa định ngọn nguồn
Chúa và Phật em luôn đầy hai phía !...

Tiếng chuông vọng âm rền chia đôi nửa
Thánh Đường yêu…. Phật hứa sẽ bao dung
Ngấn lệ sầu tay vuốt mãi khôn cùng
Nên tình khóc lệ lưng tròng mưa bão

Trời giá buốt mưa mùa đông ảo não
Thấy đời mình như sáo vọng mong manh…
Giáng sinh này hồn găng mắc trên cành
Nên hơi lạnh kết thành như vệt huyết

Đêm Noel năm nào trăng cũng khuyết
Khuyết lòng anh… bóng nguyệt có nửa hình
Để cô đơn hồn chết giữa lặng thinh
Tiếng nức nỡ !... thình lình chuông vọng lại….

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm