lỡ chuyến đò xưa
      
      
      
      
        LỠ CHUYẾN ĐÒ XƯA 
Thơ : Toàn Tâm Hòa 
Con đò chị gác bao năm 
Chiều nay sao lại lặng thầm nhớ thương 
Hàng cây , ghế đá ,sân trường 
Học trò , đồng nghiệp còn vương vấn lòng  
Mấy mùa Phượng vĩ đơm bông
Mấy mùa chị đã ngược dòng đi xa 
Bảng đen phấn trắng nhạt nhòa 
Còn vương tóc chị chuyến đò ngày xưa 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Hai mươi năm chẵn như vừa hôm qua
Nhớ về những giấc mơ hoa
Chạnh lòng gom những xót xa não nùng 
Chị mơ một cuộc trùng phùng 
Trở về với cả một vùng dấu yêu 
Bàn tay năm ngón nâng niu
Bước về trong những buổi chiều trường tan 
Cuộc đời với những gian nan
Tiếng yêu cô giáo lỡ làng trôi qua 
Bây giờ tóc bạc sương pha 
Nằm mơ thấy khúc tình ca thuở nào. 
P/S : Tặng chị Nga Vu Nhân ngày Nhà Giáo VN 
Ngày  20 .11 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2763 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |