Poem logo
Poem logo

tay trắng từ đây

Tác giả: Nguyễn Quang Long
Buồn cuộc đời thật là nhỏ bé
Bao đêm nằm dòng lệ thầm tuôn
Bao năm vất vả bán buôn
Bây giờ tay trắng nỗi buồn ai hay

Cuộc đời này còn gì để nhớ
Giờ trăng tay ai nỡ bên tôi
Bao niềm hy vọng xa rời
Bao nhiêu chiu chắt nay thời xác sơ

Nay cuộc sống bên bờ vực thẳm
Biết làm sao thắm lại giờ đây
Giờ thì tay trắng bàn tay
Còn gì hy vọng có ngày tốt hơn

Giờ sống với nỗi buồn quạnh quẽ
Đời từ đây có lẽ cùng đường
Trong lòng mang nặng đau thương
Cuộc đời nay sẽ vấn vương phận nghèo

HD 17h50 ngày 16 tháng 01 năm 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm