Poem logo
Poem logo

vương tơ

Tác giả: Lê Gái
VƯƠNG TƠ
Thuyền ai đã đợi bến sông tình
Sóng nổi trong lòng khóe mắt xinh
Lấp lửng ngàn mây trăng gửi bóng
Bâng khuâng một kiếp cuội trao hình
Mong người giữ trọn lời chung thủy
Để thiếp vo tròn chữ tiết trinh
Chớ thả lời trôi theo nước chảy
Mà đau tấc dạ uổng thơ tình
LG
SÔNG QUÊ
Họa vui cùng Lê Gái
Vẻ đẹp sông quê thật hữu Tình
Nhịp chèo khoả nước khéo tay xinh.
Chon von thế núi mây lồng bóng
Mềm mại dòng xanh nước uốn hình.
Bày đặt càn khôn phô dáng thuỷ
Tinh Tường tạo hóa Tạc màu trinh.
Sông quê nuớc mát không ngừng chảy
Nuôi dưỡng hồn tôi đậm nghĩa Tình. /
NK Thực
vui thơ....
TƠ VƯƠNG
HỌA
Chài du khuấy động gối tương tình
Gió thổi trông chờ đấy vẫn xinh
Lập chí vui duyên theo chiếc bóng
Bàng hoàng nhớ lại đuổi theo hình
Mênh mang quyết trí thuyền du thủy
Trọn nghĩa chung lòng giữ hạnh trinh
Cảm nghĩ lời ai còn thấy chảy
Đường nhân tác nhận bởi rung tình
....3-1-15-N.CHIẾN
ẨN TÌNH ( Họa tơ vương ) của lê gaí
Đã có với nhau cả khối tình
Từng vui tràn ngập áng thơ xinh
Dù rằng đây đó người và bóng
Dẫu vậy nơi kia vẫn ẩn hình
Mơ một kiếp đời luôn mĩ thủy
Ước muốn phận sang giữ lòng trinh
dù cho núi mòn do nguồn chảy
vẫn giứ lòng son trọn nghĩa tình
Đăng Hải 02/01/20116

Hồn Quê Hoạ vội với Gái góp vui nhé!
Đã chót trao nhau một chút tình
Thì nhìn đâu đó cũng đều xinh
Trên trời lấp lánh sao in dáng
Dưới đất lung linh nước tạo hình
Anh nguyện khắc ghi lời nghĩa cả
Em thề giữ mãi đạo chung trinh
Một lời đã hứa ta luôn giữ
Sẽ có trăm năm một mối tình
HDT
CHỮ TÌNH
Khổ thế vì chưng một chữ tình
Mà nàng bỏ phí một thời xinh
Ngày đêm khắc khoải vời trông bóng
Sáng tối bâng khuâng vọng tưởng hình
Nguyễn Châm

TUẤN PHẠM
Em xin họa cùng nhé:
THỎA NGUYỆN
Biếc xanh dải lụa khúc sông quê
Trời đất hôm nao chứng hẹn thề
Cả thủa xuân son thuyền đứng đợi
Trung trinh một nghĩa vạn tình quê
Trí trai thỏa nguyện đời muôn nẻo
Công đạt thành danh buổi trở về
Bến ấy duyên xưa tình chung thủy
Thuyền hoa tiêu khúc dạ đam mê.
Vui họa cùng LG
CHỮ TÌNH
Mãi đẹp long lanh một chữ tình
Để cùng gửi gắm tới người xinh
Ánh trăng in bóng lưu cùng dáng
Làn gió đưa hương quyện với hình
Có nhớ ghi sâu lòng ước nguyện ?
Thì còn giữ trọn dạ trung trinh !
Cho dù con tạo bao vần chuyển
Xanh lá tươi hoa đượm thắm tình
03/01/2016
NM
Huy Can Do
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Đã hẹn nàng thơ tới chợ tình
Ta cùng cưỡi ngựa đón bình minh
Sườn đồi mấy cặp nai đùa rỡn
Ngọn khế vài đôi vẹt tự tình
Suối bạc vừa soi màu nắng đẹp
Đường non đã hiện bóng hồng xinh
Em cười sáng cả rừng mơ mộng
Đến hội mình lên hỡi bạn tình
Huy Cẩn
1/2016
Nguễn Châm
CHỮ TÌNH
Khổ thế vì chưng một chữ tình
Mà nàng bỏ phí một thời xinh
Ngày đêm khắc khoải vời trông bóng
Sáng tối bâng khuâng vọng tưởng hình
Chữ hẹn còn nguyên lòng son sắt
Câu thề vẫn vẹn dạ trung trinh
Người đi giả biệt thuyền quên bến
Nặng trĩu hồn ai một chữ tình...
Nguyễn Châm - 03.01.16
................
MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Rộn rã thôn quê bát ngát tình
Lam chiều khói tỏa mái nhà xinh
Xa xa đỉnh núi mây vờn bóng
Xào xạc ngọn tre gió uốn hình
Thức dậy bình minh chào buổi sáng
Xóm làng tuyệt đẹp rất trung trinh
Hoàng hôn rải tím màu thương nhớ
Một thoáng quê hương thật nghĩa tình.
DPM 04/

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm