Poem logo
Poem logo

++ xin cảm ơn ! ++ tiếng chổi đêm ++

CẢM ƠN
Thơ Kim Loan
( Cảm tác bài " Như Lời Cảm Ơn " của anh Vũ Hạnh Kiểm)

Cảm ơn chị gái lao công,
Ngày đêm dọn dẹp phố đông chật người.
Chị làm phố xá rạng ngời,
Xuân về sạch đẹp dạo chơi vui cười .

Xin đừng xả rác ai ơi,
Chị tôi cực quá cả đời lấm lem.
Rác thì xin bạn nhớ đem,
Bỏ vào thùng gọn nhìn xem đẹp này !

Chúng ta hãy góp một tay,
Phố phường thêm đẹp nắng mai rạng ngời.
Mùa xuân hoa lá xinh tươi,
Chung lòng gìn giữ nụ cười tốt hơn.

Đôi lời cạn tỏ nguồn cơn,
Nào cùng nhau giúp phố phường đẹp xinh.
Chúng ta hãy giữ vệ sinh,
An toàn sức khỏe ân tình đậm sâu ./.

*************

XIN CẢM ƠN !

Trần Siêng :
Ta cần lối sống văn minh
Việc chi cũng phải nghĩ mình nghĩ ta..
Giữ gìn không vứt rác ra
Môi trường sạch đẹp mới là văn minh ..!

Hùng Nhàn :
Cho đường phố mãi đẹp xinh.
Tội cho các Chị với nghìn khổ ơi.
Đêm khuya còn mãi ngoài trời.
Âm thầm gom nhặt cái đời bỏ đi.

Nguyễn Ngọc René :
Cũng là nghề nghiệp ai khi
Ở ăn phải sạch mới thì vệ sinh
Chớ nên bỏ rác chình ình
Ném vào nơi đã đề xin chỗ này !

Tập tành nếp sống hôm nay
Để cho con cháu mỗi ngày theo gương
Cũng nên nghĩ đến mà thương
Phận người hốt rác bên đường ngày đêm...

*****************************

TIẾNG CHỔI ĐÊM

Ngọc Chi Nguyễn :
Đêm khuya văng vẳng từ xa
Tiếng em quét rác xót xa trong lòng
Có ai nhớ dến em không
Làm cho đường xá sạch trong mặt đường?

Thương em quét rác gió sương
Khi nào quét hết rác đường đây em?
Để không còn tiếng chổi đêm
Để không cực khổ cho em quét đường.

Kim Loan :
Mọi người ơi hãy xót thương,
Rác thời chớ vứt ra đường lung tung.
Cho em ban tối mịt mùng,
Gió sương sột soẹt quét cùng đèn đêm

Trời đông tuyết lạnh ngoài thềm,
Một thân đơn lẻ càng thêm não nùng.
Ai ơi xin nghĩ suy chung !
Người trong chăn ấm, kẻ cùng đường khuya.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm