Poem logo
Poem logo

yêu mãi nghe anh

Tác giả: Hồng Dương
Em vẫn nhớ , ngày chia tay hôm đó
Anh mang theo hương cỏ của mùa xuân
Tim thật buồn cay đắng đến tần ngần
Ai ru mộng hồn trân trân cỏ úa…

Lối hò hẹn còn đâu hoa lá múa
Giọt sương tan diêm giúa nụ hôn trao
Lạnh se se mùi tóc thật ngọt ngào
Đêm cháy bỏng anh vào trong sâu thẳm…

Đêm lặng lẽ chỉ còn niềm say đắm
Hơi nồng nàn ướt đẫm cõi đê mê
Đất trời quay cuồng loạn một lối về
Trao ngây ngất mân mê vòng ngực nở

Em hạnh phúc mặn nồng làn hơi thở
Nhạc khúc gieo mắc ở tận mây hồng
Mà giờ đây, còn lại chỉ thinh không
Ôi thật nhớ mênh mông con gió lạ

Hồn tan vỡ bay đi như bóng lá
Đời trái ngang sao đã lỡ se duyên
Để tình em ôm ảo mộng lời nguyền
Yêu anh mãi…như thuyền yêu bến nước…

Anh sẽ lấy bão tình yêu quấn quýt
Thơm mùi hương bay tít cõi bến mơ
Nhạc rung ngân xao động tựa lời thơ
Con sóng vỗ tan bờ be cát lỡ

Anh sẽ đến cho tình em bỡ ngợ
Hát khúc ca cất ở trái tim mình
Cho môi cười rạng rỡ nụ tươi xinh
Đêm nguyệt lộng runh rinh con gió lộng…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm