trăng ơi... từ đâu đến?
      
      
      
      
        Trăng ơi... từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa 
Trăng hồng như quả chín 
Lửng lơ lên trước nhà 
Trăng ơi... từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kỳ 
Trăng tròn như mắt cá 
Chẳng bao giờ chớp mi 
Trăng ơi... từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi 
Trăng bay như quả bóng 
Đứa nào đá lên trời 
Trăng ơi... từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru 
Thương Cuội không được học 
Hú gọi trâu đến giờ! 
Trăng ơi... từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân 
Trăng soi chú bộ đội 
Và soi vàng góc sân 
Trăng ơi... từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền 
Trăng ơi có nơi nào 
Sáng hơn đất nước em...
1968 
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999