thu ca
      
      
      
      
        Tiếng chim hòa điệu theo lời ca
Ngậm tiếng lòng trưa hè bóng tà
Tường rêu phong mái đình cũ kĩ 
Nỗi phân li dưới hàng tre ngà
Khi tôi mất hồn vẫn còn đây
Treo trên ngọn tre,gió phất lay
Không đành xa bình yên đất mẹ
Sẽ là nắng nhũ huyền với mây
Sẽ là cánh chim bay khắp trời
Mặc bão tố về tổ ấm ngơi
Là mùa Xuân cho má em đỏ
Như tiên sa, tắm ngoài biển khơi
Tôi vẫn còn dưới hàng cây già
Thu dịu dàng, những lá bay xa
Hồn tôi làm gió,lá rơi xuống 
Em nhặt, ôm ấp mộng thu ca.
Quang Nguyễn
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 916 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Da Đen
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |