Poem logo
Poem logo

623 - giấc mơ có thật

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Cầu hôn!
em nói rằng: - Không …
Ngỡ ngàng bảy vía ba hồn tầng mây
Cơm khê, lửa bén chân gầy
Giật mình … ngơ ngác … nơi này là đâu???...

Trời cao có hiểu lòng đau
Đất dày có thấm giọt sầu: tình tan!
Xóm làng hiu quạnh, toang hoang
Chơi vơi trong mộng bàng hoàng thinh không

Trời đâu có nổi bão giông
Sao ta cồn sóng cõi lòng, thất kinh!
Lặng yên … mắt đục vô hình
Ta cầm vô vọng sợi tình hư vô …

Giật mình!... Ôi!... Một giấc mơ
Thở phào … Hạnh phúc - thoát bờ mộng mê

26 - 6 - 2011*

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm