đêm hoang
Màn đêm xuống bầu trời im tĩnh mịch
Sương thu bay gió nghịch giỡn sóng mơn
Ai lạc loài khát nhớ và giận hờn
Căn phòng nhỏ ngập cơn mê hoang dại
Đêm rỗng hoắc nhốt cô đơn tê tái
Dằng dặc sầu sương rắc ngỏ thâm sâu
Mảnh ghép cùng... thần Dớt giấu đi đâu
Em ngơ ngác bắt đầu trăng nõn chín
Lòng quặn thắt huyết mê man căng kín
Tìm phép màu bầm tím phọt thành sông
Thảo nguyên xanh ngậm nhựa mật đòng đòng
Đê mê chắt một dòng say đặc sánh
Say lơi lã men tình diều cất cánh
Ngụp lặn sâu lanh lạnh giữa dòng côi
Cỏ đôi bờ sương phủ trắng xa xôi
Mây chết đuói thây trôi về ngã ngớn
Trăng hạnh phúc rạng ngời trông mơn mỡn
Gió ùa về trắng bỡn mắt đêm hoang....
Đông Ha, Quảng Trị, 08.09.2016
Bài này đã được xem 1444 lần
|
Người đăng:
|
Hồng Dương
|
|
|