Poem logo
Poem logo

thu sầu thục kiều

Tác giả: Hồng Dương
Thu đã úa đông vừa ngấp nghé
Cảnh cô phòng lặng lẽ sắt se
Gió lúa lạnh lẽo bên hè
Xiêm nghê xào xạc mành the buông sầu

Buồn Chức Nữ bên lầu dệt gấm
Đợi mưa ngâu đêm ngẫm thấy buồn
Tháng ngày hiu quạnh khói sương
Mùa thu sầu chết đông sường sượng theo

Ôm gối chiếc lòng heo hắt đợi
Bóng người thương vời vợi mù xa
Chút dư vị của hương ngà
Ngẩn ngơ theo gió la đà đông sang

Đêm giá buốt ngổn ngang nỗi nhớ
Đam mê ơi nức nỡ cung sâu
Hương ngưng sương đợng mái lầu
Vạc kêu thảng thốt bên cầu nước trôi

Nghe tan nát bờ môi khao khát
Bỏng đôi bồng nhức rát đào nguyên
Chát chua rặng liễu khe huyền
Đắng cay cho phận cơ duyên thục kiều.. .

Cơn gió lạnh tiêu điều mái lá
Mùa thu sầu tan rã trong đêm
Thương vành môi mặn nhung mềm
Đau tình khuê các lạnh thềm ái ân...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm