Poem logo
Poem logo

thắp ngọn đèn lên đốt lửa đại ngàn 1

Tác giả: Trần Minh Hiền
THẮP NGỌN ĐÈN LÊN ĐỐT LỬA ĐẠI NGÀN
Anh đã biết em chỉ là cơn mộng
Sao nằm mơ cho tan nát cuộc đời
Sương giăng kín lối về vọng động
Bụi phù du ngập cả chân trời

Anh đã biết xuân chỉ là mong đợi
Thương làm chi rồi cũng hận thù
Trăng cổ tích soi ngang đời vời vợi
Có còn chăng chuyện viễn tưởng mịt mù

Anh đã biết thơ chỉ là ẩn dụ
Nhặt làm chi hòn sỏi vô tình
Không còn tiếng dương cầm hé nụ
Trên bình minh của ngày tháng ảo hình

Anh đã biết tình chỉ là giả định
Điệu đàn đêm đau đáu can tàn
Thôi đành vậy ru hồn mình câm nín
Thắp ngọn đèn lên đốt lửa đại ngàn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 1 năm 2016
PLANT FUTURE
I am plowing my field of soul to plant future
Do you hold any miserable suture
This is the most amazing creature
Let's pray for the next phase of feature
Trần Minh Hiền Orlando January 25, 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm