về phố núi
      
      
      
      
        VỀ PHỐ NÚI
 Em về qua phố núi
Chiều hạ bâng khuâng buồn
Cây thông già lặng lẽ
Buông tình đi muôn phương
Em về qua phố núi 
Sương rơi đẫm vai gầy 
Con đường mờ bóng khói 
Heo hút,ngày đan tay
Em về qua phố núi 
Tóc chưa bay hết mùa
Chút thơ tình viết vội 
Đếm bao mùa xa xưa
Em về qua phố núi
Bờ vai non,ngọt,mềm
Lê gót chân mòn mỏi 
Đi về trong hương đêm
Ta ru tình trong gió 
Mùa yêu chưa chép vần 
Ta ngủ trên bờ nhớ 
Ai kết tình trăm năm?
Một lần về phố núi 
Thời gian bay xa dần
Tóc xanh ngày xưa ấy!
Bây giờ màu hoa râm
Chiều còn đi,đi mãi!
Người xưa không thấy về
Ta đánh rơi giọt lệ 
Trên đường dài sơn khê
Ân Thiên ( Bình Dương)
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2394 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |