Poem logo
Poem logo

* nhớ noël xưa *

NHỚ NOËL XƯA

Nhớ mãi Noël kỷ niệm hồng
Do nhờ Facebook mạng mênh mông
Hay tin biết được tên người cũ
Vạn nẻo tìm nhau dạ vẫn nồng
*
Mạng ảo sao mà thích quá đây
Ngờ đâu nối lại thuở trăng đầy
Tình xưa dậy sóng vui lòng tỏ
Rạng rỡ hai mình đắm đuối ngây
*
Đâu nào dễ kiếm được tình yêu
Cái tuổi ngây thơ mộng ước nhiều
Biến chuyển thời gian..ngàn..tóc bạc..
Sâu lòng khắc mãi dạ còn phiêu...
*
Làm sao tả được nỗi vui mừng
Hạnh phúc dâng trào chẳng muốn ngưng
Sướng thật ai ơi nguồn cảm hứng
Theo mây gió cuốn tận bao từng...
*
Tuyết đã rơi nhiều lạnh lắm không ?
Hai ta cứ mặc bởi tim nồng
Niềm vui cảm xúc bừng hơi ấm
Hạ bút ghi vào buổi chớm đông...
*
Nguồn thơ bất tận vẫn tuôn trào
Chỉ thấy mơ màng ánh nguyệt sao
Chẳng biết tin không mình gặp mộng
Tình chung vẹn giữ tự hôm nào...
*
Hồn trinh lứa tuổi học chung trường
Một thoáng trông nhìn lại nhớ thương
Lỡ mất xuân thì đâu được hưởng
Mà nay tái ngộ phúc vô thường...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 19/12/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm