Poem logo
Poem logo

mắt cú đêm

Tác giả: Lâu Văn Mua
Tôi ngồi suốt đêm
với đôi mắt cú
nhìn thành phố mục nát
qua từng ánh đèn loạn thị.

Không còn ai hát
trên ban công
chỉ còn tiếng quạt thông gió
rên rỉ như con thú bị thương.

Tôi thấy
một kẻ ăn xin rửa tay bằng nước hoa
và một gã triệu phú
nằm co vì sợ tiếng gõ cửa.

Tôi đếm những linh hồn
trôi qua mái ngói
câm nín
như lũ chuột tránh bẫy.

Tôi hiểu
mọi người chỉ sống ban ngày
để ban đêm không phải mơ
những giấc mơ thật.

Tôi mở cửa sổ
ngửi mùi rác rưởi
như ngửi thơm da thịt chính mình
trong một nghi lễ buồn nôn.

Đến sáng
tôi úp mặt vào tường
vì sợ nhìn gương
thấy đôi mắt không còn là của mình.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm