Poem logo
Poem logo

sự tích táo quân

Tác giả: Đinh Kim Chung
Xưa có nàng Nhi Thị
Lấy chồng là Trọng Cao
Mối tình đầy thi vị
Trong hạnh phúc ngọt ngào

Nhưng chẳng hiểu vì sao
Mà mãi con chẳng có
Chính vì vậy Trọng Cao
Thường suốt ngày nhăn nhó

Một hôm vì chuyện nhỏ
Ông gây sự với nàng
Nghĩa trăm năm vứt bỏ
Ông đuổi vợ khỏi làng

Nhi Thị đi lang thang
Đến một vùng xa xứ
Nàng bỗng gặp Phạm Lang
Rồi nảy sinh tình tứ

Thế là không do dự
Họ kết nghĩa vợ chồng
Sống không hề cãi cự
Hạnh phúc trào mênh mông

Trọng Cao lúc ở không
Mới thấy mình vô cớ
Day dứt nhiều nên ông
Bèn lên đường tìm vợ

Ngày này qua tháng nọ
Ông hết gạo, hết tiền
Không cả nơi ngủ trọ
Ông phải đi ăn xin

Và trong lúc đi tìm
Trên đường xa vạn lý
Vô tình ông lại xin
Đúng vào nhà Nhi Thị

Nàng khi ra bố thí
Nhận ra là Trọng Cao
Bởi tấm lòng dung dị
Nàng nấu cơm mời chào

Rồi chẳng hiểu thế nào
Phạm Lang về vội vã
Nàng chẳng biết làm sao
Giấu Cao vào đống rạ

Không may cho tất cả
Phạm Lang bỗng ra vườn
Nhóm lửa châm đống rạ
Lấy tro bón ruộng nương

Nhi Thị nhảy vào luôn
Nhưng cứu không kịp nữa
Phạm Lang nhìn vợ thương
Cũng nhảy vào trong lửa

Cả ba không còn nữa
Khiến Thượng đế mủi lòng
Thấy có tình có nghĩa
Bèn định chức hai ông

Lang trông bếp Thổ Công
Cao trông nhà Thổ Địa
Còn Thổ Kỳ sắc phong
Thị Nhi chuyên chợ búa

Ba vị Táo giữ cửa
Ngăn ma quỷ vào nhà
Và lên trời báo cáo
Tháng Chạp ngày 23

Phương tiện lên Ta bà
Là Hóa rồng cá chép
Chuyện tốt xấu trong nhà
Che sao tày Vua bếp

Phong tục về ngày Tết
Đã truyền qua ngàn đời
Nhưng ai chưa sống đẹp
Hãy nhớ còn mắt trời.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm