Poem logo
Poem logo

vì sao?

Tác giả: Thiên Ân
VÌ SAO?
Vì sao người lại lặng im?
Vì sao gió chẳng qua miền thi ca?
Vì sao ong bướm yêu hoa?
Vì sao chim sáo bay qua dốc đời?

Vì sao một mảnh trăng côi?
Vì sao mây vẫn ngàn đời cô đơn?
Vì sao trái đất vốn tròn?
Vì sao lá rụng gốc còn trơ trơ?

Vì sao buông vạt tóc hờ?
Vì sao con cóc bây giờ nghiến răng?
Vì sao ta lai nợ nần?
Vì sao ta lai bâng khuâng lối về?

Vì sao mưa gió dầm dề?
Vì sao khoai sắn còn mê mẩn chiều?
Vì sao lửa cháy hiu hiu?
Vì sao cánh võng có nhiều người đưa?

Vì sao người lại say sưa?
Vì sao bóng tối mới vừa qua đây?
Vì sao trong cõi đời này?
Vì sao nước mắt thương hoài ngàn năm?
TDM,chiều 20/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm