Poem logo
Poem logo

mùa xuân không hoa

Đâu đây đã trải mấy năm qua
bao cảnh mùa xuân đi lại về
bông hoa khoe màu thay đổi lứa
lòng người bão mưa từng năm về

Đâu đây đã trôi năm năm qua
đại nạn bão mưa không bến bờ
dài nỗi thời gian bâng khuâng ngóng
duyên tình trôi nổi biết đâu xa

Đâu đây lang thang cánh mộng khuya
xuân sang lại thấy buồn vô bờ
bến thương bờ nhớ đâu đây đó
cứ mãi miên man cơn mộng hờ

Đâu đây lại qua thêm mùa xuân
ngó bông hoa tươi đã mấy lần
thơ thẩn mình thân đêm buông vắng
bao giờ trong lòng có hoa xuân

10:15 đêm 05.07.2014
thơ thẩn sầu vắng một mình đêm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm