để với ai
      
      
      
      
        Nếu yêu nhau mà xa cứ mãi xa
ngồi bơ vơ đêm buông ánh trăng mờ
ngóng gì đây bao mùa trôi theo gió 
chờ ai đây đêm mờ cạn trà ly
Nếu nhớ nhau cứ trôi ngày mãi xa
hỏi ai chia ai gánh canh nhớ về
ai tri kỷ nỗi niềm tâm sự đó
rồi ghi xuống từng trạm gọn trong thơ
Nếu từng ngày nhạt mờ theo gió đi 
cứ mờ mãi thời gian đã mấy mùa
như mây trời tan lớp theo cơn gió
sao mai ngày để nhớ để gặp nhau
Nếu mai ngày không nhớ biết nói sao
bên đường khuya phố vắng ngõ nghẻo nào
dù gặp nhau mai ngày sao chào hỏi 
nếu không nhớ lỗi đó để với ai 
                                 11:00 đêm 19.09.2014
                        gặp nhau không nhớ biết nói sao
                                       lỗi đó để với ai
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1059 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |