Poem logo
Poem logo

vóc dáng hạ long

Tác giả: Thiên Ân
VÓC DÁNG HẠ LONG
Ở Hạ Long bốn bề biển nước
Con thuyền tình xuôi ngược ,ngược xuôi
Lô nhô hòn đảo đâm trời
Dọc ngang trăm mối con người còn yêu

Nước màu xanh rong rêu còn bám?
Sóng lăn tăn va chạm không gian
Từng chùm mây trắng xếp hàng
Cuối trời lặng lẽ bóng tan vào chiều

Tà áo dài đan thêu gấm lụa
Em vào xuân đẹp tựa bài thơ
Thương lồng ngực trẻ đôi bờ
Xốn xang in dấu chân tơ dịu đàng

Tóc thắt bím ngay hàng thẳng lối
Gió về đâu đừng vội gió ơi?
Đôi môi chúm chím cười cười
Em như ngọn lửa đốt hơi ấm lòng

Ngày trải mộng bên dòng kí ức
Ta thương ai rạo rực con tim?
Hạ Long ngơ ngẩn cánh chim
Quê hương mắt biếc ai tìm kiếm ai?
Ngày 6/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm