tết nay lệ ướt đầy quê cháu buồn đưa tiễn bà về tây phương
TẾT NAY LỆ ƯỚT ĐẦY QUÊ
CHÁU BUỒN ĐƯA TIỄN BÀ VỀ TÂY PHƯƠNG
TẾT về hoa nở muôn nơi
NAY hoa đã lại rụng rơi ngút ngàn
LỆ con chảy suốt hai hàng
ƯỚT lòng cháu trẻ bàng hoàng xiết bao
ĐẦY tim thương nhớ dạt dào
QUÊ xưa nơi Nội ngày nào ở đây
CHÁU con Nội ẵm từng ngày
BUỒN nay đã vắng dáng gầy nhớ thương
ĐƯA bà đi suốt dặm đường
TIỄN người về với cố hương ông bà
BÀ ơi cháu nhớ xót xa
VỀ ơn nuôi dưỡng bao la đã dành
TÂY phương cực lạc vãng sanh
PHƯƠNG này xứ Phật sen lành xum xuê
TẾT NAY LỆ ƯỚT ĐẦY QUÊ
CHÁU BUỒN ĐƯA TIỄN BÀ VỀ TÂY PHƯƠNG
- Mồng 10 Xuân Đinh Dậu