Poem logo
Poem logo

tết này anh thôi lì xì

Tác giả: Thiên Ân
TẾT NÀY, ANH THÔI LÌ XÌ
Tết này, anh thôi lì xì cho em
Cộng câu chúc trăm lời hay, ý đẹp
Cánh cửa tình yêu ngày xưa vội khép
Ngoảnh lại sau lưng tâm sự vui buồn

Tết này, em thỉnh thoảng có soi gương
Nếp nhăn thời gian hằn sâu đôi má
Lược xà cừ thương món quà vô giá
Ai mua tặng ai , ai nhớ không nào ?

Tết này, tình đã vỗ cánh bay cao
Lời âu yếm tựa khói sương lãng đãng
Kỉ niệm đánh rơi vụng về, tản mạn...
Ngày dỗi hờn , đêm oán trách , cuồng ghen

Tết này, thuyền tình thôi cứ lênh đênh
Quê mẹ tìm về hanh hao nỗi nhớ
Giọt yêu ham rơi chìm đau muôn thuở
Điệp khúc dây dưa giai điệu dùng dằng

Tết này, chim én quanh quẩn góc sân
Thời con gái xinh tươi ai trông thấy ?
Sự sống nẩy mầm tơ non run rẩy
Một thoáng mơ hồ dĩ vãng mờ xa

Tết này, hương tình yêu thôi đậm đà
Nụ hôn ấy tựa như cơn gió thoảng
Điệu bộ yêu thương. một trời xí xọn
Hoàng hôn lụi tàn khoảnh khắc mùa xuân
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm