Poem logo
Poem logo

vết thương sầu

Dài thời gian lận đận bơ vơ sống
trời đã đổ bão mưa phủ ngập lòng
để lại đầy vết thương bao năm đã
có ai băng ai bó vết thương này

Vết thương lòng đã đau mấy năm trôi
chẳng ai lo chăm sóc chẳng một người
vẫn còn đổ đau đời từng cơn ấy
mà giông bão lại đổ cơn ngập đầy

Vết thương sâu tê buốt mãi thời gian
lận đận sống đêm ngày ngập lời than
tri kỷ ai đêm buông một mình ấy
tê buốt đêm buồn ngày một mình thân

Bên trời xa góc đó chỉ có em
xa phương trời đêm sang ai gánh gồng
vết thương sâu trong tim tê giá ấy
chỉ mình em băng bó cho êm lòng

08:30 đêm 19.03.2016
ai an ủi nhau trong lúc bão mưa
cũng chỉ có em

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm