mây trắng
      
      
      
      
        Tà tà mây trắng trời xanh
lượn theo cơn gió tựu thành giấc mơ
như tô như vẽ đêm mờ
đổi thay hình dáng phất phơ bầu trời
nhiều khi như giống bóng người 
cạn ly ngồi ngắm bồi hồi nhớ ai
tâm tư tâm nỗi đêm này
vơi vơi sầu vắng ai hay trong lòng 
thì thào bao tiếng đêm trong 
cầu cho mây trắng xuôi vòng trời xanh 
vẽ rõ một bóng cho anh
để lòng thương nhớ êm lành biết bao 
ngồi chờ mây trắng trời cao
nếu mây không vẽ nói sao với lòng 
                                     09:30 đêm 05.03.2014
                             ngồi ngó hình dáng mây thay đổi
                                     như giống bóng người
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 2279 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |